Cách làm lành "ngọt ngào như kẹo" của các ông chồng.
Vợ chồng Trúc - Lâm ở Hà Nội cũng thường xuyên gặp phải những cãi vã, giận hờn dù đã kết hôn hơn 3 năm. Trúc không nhớ hết số lần chiến tranh lạnh, nhưng hầu hết đều là những chuyện nhỏ nhặt. Trúc có tính trẻ con, còn Lâm thì kĩ tính, nên hay xảy ra xích mích. Tuy nhiên, họ không giận nhau lâu, thường chỉ vài tiếng rồi lại hòa. Trúc không bao giờ chủ động làm lành, nên Lâm luôn là người phải lên tiếng trước. Anh thường bắt chuyện, ôm vợ, mua món ăn yêu thích hoặc nhắn tin ngọt ngào, và mỗi lần lại có một cách khác nhau để làm lành, khiến Trúc không thể không cười.
Trúc vẫn nhớ mãi một lần làm lành lãng mạn của chồng sau một ngày cãi nhau. Nguyên nhân chỉ vì anh đi đón muộn, khiến Trúc tủi thân. Cả ngày hai người không nói chuyện và ăn riêng. Đến tối, Trúc thấy chồng đi ra ngoài, còn cô cũng đi chơi với bạn. Khi về nhà lúc 10 giờ, Trúc tức giận vì nhà tối om. Khi vào phòng ngủ, cô phát hiện một bó hoa to và chiếc điện thoại của chồng dưới gầm giường.
Trúc không khỏi sững sờ trước chiêu làm lành lãng mạn của chồng, Lâm. Sau khi nhận bó hoa bất ngờ và được Lâm ôm từ phía sau, anh nhẹ nhàng xin lỗi và kết thúc chiến tranh lạnh. Trúc chia sẻ rằng giờ họ đã có con, cãi vã ít hơn, nhưng thỉnh thoảng Lâm vẫn có những cách làm lành dễ thương, khiến cô cảm thấy may mắn. Ngược lại, Hòa và Duy ít cãi nhau nhưng khi giận thì rất lớn. Duy thường quên các ngày kỷ niệm, khiến Hòa tủi thân, nhưng cô đã quen và thường nhắc trước vài ngày để tránh hụt hẫng.
Chồng Hòa thường nhớ ngày sinh nhật và về nhà sớm hơn, nhưng năm nay cô không nhắc đến để tránh nhàm chán. Thay vào đó, cô cài chuông nhắc cho chồng. Tuy nhiên, vào sinh nhật lần thứ 28, anh không hỏi han gì, khiến cô buồn. Chiều hôm đó, chồng gọi báo đi công tác gấp, không kịp về. Hòa bực bội và gắt lên, nhưng anh cúp máy ngay. Cô cảm thấy vừa buồn vừa hạnh phúc khi ngắm món quà bất ngờ mà chồng chuẩn bị. Trên đường đến sân bay, Duy gọi cho Hòa nhưng cô không nghe máy.
Duy biết vợ Hòa giận nên không gọi được, chỉ nhắn tin nhưng Hòa không trả lời. Cô bơ luôn điện thoại của chồng, mặc dù Duy đã gọi và nhắn xin lỗi rất nhiều. Hôm sau, Hòa nhận nhiều món đồ từ người giao hàng: một cái váy, một đôi dép và một túi xách, đều là sở thích của cô. Khi hỏi người giao hàng, Hòa biết chồng mình là người đã đặt. Lúc đó, Duy nhắn tin chúc mừng sinh nhật vợ, xin lỗi vì đã chúc muộn và hỏi cô đã nhận quà chưa. Hòa vừa vui mừng với những món quà vừa hạnh phúc vì cách làm lành bất ngờ của Duy. Sau này, cô mới biết Duy đã nhờ em trai bí mật xem lịch sử duyệt web của cô để chọn những món đồ đó.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chieu-lam-lanh-ngot-hon-keo-cua-cac-duc-lang-quan-20140920034431204.chn